Thơ vui dành cho mc dẫn chương trình đám cưới 9 - Mc tiệc cưới, học làm mc đám cưới, video đám cưới hay nhất

Saturday, July 25, 2015

Thơ vui dành cho mc dẫn chương trình đám cưới 9

lời dẫn dành cho mc đám cưới
lời dẫn dành cho mc đám cưới

Tháng năm mong đợi bây giờ là đây.

Có lẽ rằng ! cũng như bao lứa đôi khác, tuổi trẻ tình yêu và hôn nhân, đó cũng là quy luật của tạo hoá muôn đời .

Tình yêu của đôi bạn trẻ đến thật đúng lúc, khi mỗi chúng ta chuẩn bị chào đón một năm mới, một mùa xuân đầy hy vọng, một năm mới với bao ước mơ và hoài bão, như những cành cây đang bưng nhựa, để hôm nay tình yêu được đơm hoa kết trái như mùa hạ đã qua đi, mùa thu lại tới, gió heo may vời vợi gọi đông về. Đây cũng là những khoảng khắc thời gian đầy kỷ niệm, chan chứa niềm tin và hy vọng; mà hôm nay trong mỗi chúng ta ai cũng sớm được nâng lưu đón nhận một niềm vui mới lạ, một nỗi sung xướng ngập tràn đó là:
Mừng cho hạnh phúc lưá đôi
Mừng cho đôi bạn chọn đời thuỷ chung
Vậy mà!
Đâu cứ phải mùa xuân hoa mới nở
Hoa nở cả bốn mùa xuân hạ thu đông
Chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc
Hoa hé cười đón nắng bình minh
Kìa đôi anh chị sánh vai
Đẹp đôi long phượng trúc mai một nhà
Đúng là Trai cầu Gồ Yờn Thế, gỏi Nội Duệ Cầu Lim
Đẹp duyên đôi lứa mặn lồng cả hai
Trúc mai sum họp một nhà
Duyên xưa nghĩa cũ tình dài trăm năm
Bấy lâu ngày đợi đêm mơ
Hôm nay thoả nỗi đợi chờ ước mong
Vừa qua đón cánh thiếp hồng
Đôi bên hai họ ta cùng hân hoan
Lời ca tiếng hát rộn ràng
Chúc cho đôi lứa phượng loan xum vầy
Trà xanh thuốc lá hương bay
Trăm năm đôi bạn đẹp ngày kết duyên

1. Thơ trao nhẫn
Như Cụ Nguyễn Du từng nói :
“Kể trăm năm cũng từ đây
Nhẫn trao tay một chút này làm ghi”
Bây giờ tôi đề nghị toàn thể hội hôn chúng ta hãy thật im lặng, im lặng để nghe trong nắng, trong gió những gì đang diễn ra.
Vâng… đó là lễ trao nhẫn của đôi bạn trẻ trong ngày cưới. Sau đây đề nghị tất cả các ống kính hãy hướng lại gần đây để ghi lại những giây phút có 1 không 2 trong lịch sử của đôi bạn trẻ …và tôi đề nghị tất cả hội hôn hãy cho 1 tràng pháo tay thật to để cổ vũ cho tình yêu của đôi bạn trẻ…..
Có hồi hộp không em mà sao má em đỏ bừng như vậy
Như anh chưa bao giờ thấy người yêu mình đẹp hơn.
Đúng là
Hoa thơm xuống đất cũng thơm
Em ròn áo rách đói cơm cũng ròn
2. Giới thiệu nhà gỏi phỏt biểu
Ai sinh ra quả ngọt cho mỏi cánh ong vàng
Ai sinh em đẹp thế cho lòng anh xốn sang

Núi kia ai đắp mà cao
Sông kia biển nọ ai đào mà sâu

3. Thơ tán tỉnh
Áo tựa nàn mây, mặt tựa hoa
Ngoài hiên gió thoảng giọt mưa xa
Phải người đó hiện nơi quỳnh ngọc
Hay khách diên đài bóng nguyệt nga

Nụ cười uyên ương nàn môi chúm chím
Giáng liễu đào tơ thật mảnh mai

Thưa toàn thể hội hôn ! Hội hôn có biết không? Vào một đêm trăng rằm sáng tỏ, dưới lũy tre làng quen thuộc, nơi đây từng là nơi dàng buộc bao lứa đôi trai gái thủy chung, tại đây người ta có nghe thấy 1 tiếng thì thầm to nhỏ của một đôi trai gái họ thề hẹn yêu nhau :
Nếu em là con thuyền anh sẽ nguyện là biển cả mênh mông để đưa em về với bến tình yêu
Nếu em là buổi chiều, anh sẽ nguyện làm ánh hoàng hôn yên ả
Còn nếu em là con cò lả anh sẽ nguyện làm bầu trời xanh bao la, dù em có bay mỏi cánh cũng không thoát khỏi tay anh.
Như vậy hội hôn đã biết đấy, chính từ những câu tỏ tình thật thiết tha đầy ý nhị ấy đã mang lại cho họ một tình yêu thật hạn phúc, đơm hoa kết trái và cho đến hôm nay tình yêu của họ đã thực sự nên vợ nên chồng, ngày càng thắm thiết xoắn xuýt, xoàn xuỵt bên nhau.
Tựa gối cúi đầu
Đèn khua chung bóng
Trăng tròn sánh vai

Sen xa hồ, sen khô hồ hồ cạn
Liễu xa đào, liễu ngả đào nghiêng
Anh xa em như bến xa thuyền
Như Thuý Kiều xa Kim Trọng thì biết mấy niên tái hồi.

Chim khôn ăn trái nhãn lồng
Thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi
Vậy mà :
Xưa kia nào ai biết
Rằng anh đâu em đâu
Ai xui ta gặp gỡ
Cho đôi mình yêu nhau
Thưa toàn thể hội hôn!
Hội hôn có biết không?
Hiện nay chị ………… đang là một cô nữ sinh của trường …….. Thành phố Vĩnh Yên, còn anh ………… hiện là một ….. đang công tác tại …………. ở Thành phố ……………...
Phải chăng:
Đầu năm ăn quả chanh yên
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng
Vì cam cho quýt đèo bòng

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm đâu dễ mấy ai quên

Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
yêu nhau chẳng quản đường xa
Yêu nhau bằng chén nước trà thủy chung
học làm mc đám cưới
học làm mc đám cưới

Thưa toàn thể hội hôn!
Chúng ta hãy nhìn kìa
Chú rể thật hiền và cô dâu cũng rất dịu dàng, hôm nay trong tà áo cưới quả là nên thơ và duyên dáng vô cùng
Phải chăng
Trúc sinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh
Đôi chân đi đứng nhẹ nhàng
Để anh mê mệt về nàng nàng ơi
Ăn trầu cho thắm đôi môi
Sao nàng lại để thắm đôi má hồng
Cổ tay đã trắng lại tròn
Để cho ai gối đã mòn một bên
Gối chăn gối chiếu không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em

Ai xinh ra quả ngọt
Cho mỏi cánh ong vàng
Ai sinh em đẹp thế cho lòng anh xốn sang.

Long lanh đáy nước nước long lanh
Suối chảy rì rào trong mắt ngọc
Tiếng ai thánh thót tựa cung đàn
Vâng! Thưa toàn thể hội hôn!
Cung đàn và tiếng hát là cung bậc biểu tượng của tình yêu đôi lứa. Trong buổi hôn lễ hôm nay để cổ vũ cho tình yêu và hạnh phúc của đôi bạn trẻ ………… luôn sống với nhau đến bạc đầu bách niên giai não. Sau đây tôi xin giới thiệu anh …………. là ………….sẽ lên hát 1 bài góp vui cùng chương trình văn nghệ với toàn thể hội hôn. Vậy đề nghị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật to để cổ vũ cho giọng hát trẻ nam trung của anh.

Kính thưa các cụ các ông các bà, kính thưa cô dì chú bác, kính thưa các quy vị khách quý
Năm tháng tìm hiểu tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ...................yêu nhau
Ngày lành tháng tốt trầu cau hẹn hò
Thì thầm tiếng nhỏ tiếng to
Bóng hình đôi lứa lọt vào vườn xuân
Họ hàng cô bác xa gần
Đến mừng đôi lứa tảo tần cập kê
Chúc cho duyên thắm má kề
Trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay
Thưa toàn thể hội hôn!
Chúng ta vừa mới bước vào mùa xuân Đinh Hợi, đúng là mùa xuân của hoa đào hoa mai, mùa xuân của lứa đội hạnh phúc mùa xuân của ...............dạt dào vui tươi
Tình yêu chẳng quản xa vời
Sắt son chờ đợi chọn đời thuỷ chung
Phải chăng!
Tình yêu là của muôn đời
Hai người cao quý duyên đời gặp nhau
Thoả lòng mong ước trước sau
Trai tài sánh với gái ngoan thảo hiền
Thế mới biết là duyên kỳ định
Trao nhân duyên hạnh phúc muôn người
Yêu nhau tính chuyện bạn đời trăm năm
Hạnh phúc trăm năm mãi đợi chờ
Mà nay ta nghĩ ngỡ trong mơ
Vùng trời êm ả xanh không tưởng
Mảnh đấy Sơn Tây đẹp nên thơ


Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
Yêu nhau chẳng kẻo đường xa
Yêu nhau bằng chén nước trà thuỷ chung

Ngoài trời ánh nắng chan hòa
ở trong phòng cưới tràn trề niềm vui
Phòng có chật nhưng tấm lòng không chật
Bàn ghế thiếu nhưng tình cảm rộng bao la
Nhưng tất cả vì con cháu ta
Mong các cụ bỏ qua mọi điều

Muốn tắm mát lên ngọn sông đào
Muốn lấy gái đẹp thì về …..

Lời dạy ông cha tựa núi non
Dâu hiền rể thảo tấm lòng son
Đạo làm con phải cho chọn đạo
Hiếu nghĩa ngàn năm cả nước non
Tre già yêu lấy măng non
Cha anh dựng nước, cháu con giữ gìn
Đôi chim tung cánh hoà bình
Để cho đôi bạn thắm tình bên nhau

Mùa đông, mùa của hoài niệm và mùa của những bàn tay đi tìm hơi ấm bàn tay.

Sen tàn cúc lại trổ hoa
Vui dài ngày ngắn đông đà sang xuân

Xuân về đồng lúa thêm xanh
Cho mai gặp trúc, cho anh gặp làng
Xuân về vui xóm vui làng
Cho đôi bạn trẻ thắm tình duyên đôi
Đẹp như hoa Huệ, hoa Mai
Hoa Mai cũng đẹp, thắm hơn hoa Nhài
Hôm nay hé nở chờ ai
Chờ bạn…..hái bông hoa tuyệt vời
Gặp xuân ta giữ xuân chơi
Câu thơ chén rượu là nơi đi về
Mùa xuân là của tình yêu
Mùa xuân là của mọi điều ước mơ
Mùa xuân anh đợi em chờ
Mùa xuân ước hẹn bây giờ là đây.
Qủa cau xanh lá trầu vàng
Anh ngồi quạt thóc bên nàng quay tơ

Trăng soi bóng Nguyệt ngóng đòi thơ?
Đáy nước Hằng Nga dấu thẫn thờ.
Lững thững mây trôi làn khói trắng
Lăn tăn sóng gợn tỏa sương mờ
Dừa nghiêng mặt nước - Trai mê mẩn.
Liễu rủ ven bờ - Gái ngẩn ngơ.
Huyền diệu hồ trăng quê xứ nhãn?
Tao nhân mặc khách thả hồn mơ...
Rượu thơ tình nghĩa cứ vơi đầy
Nửa chén mà sao đã thấy say?
Tri âm kiếp trước bao nhiêu vị ?
Tri kỷ đời này có mấy tay?
Xướng họa còn duyên se thắt lại
Men nồng ngất ngưởng sẽ từ nay
Túi thơ bầu rượu, hoa lồng nguyệt
Hạnh phúc đôi ta cũng từ nay.
Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi
Ta nguyện cùng nàng đến tận nơi góc bể chân trời
Dù sông sâu biển lớn chẳng thấy bến thấy bờ
Cũng chẳng thể sánh tình thiếp tình chàng thẳm sâu vô tận

Có cô thôn nữ hái dâu
Lá xanh xanh đã nhuộm màu mắt ai

Ngàn năm dẫu có xa vời
Chúc cho đôi bạn chọn đời ái ân
Dù cho sóng gió ngàn lần
Đôi ta khăng khít trăm phần đẹp hơn

Chúc cho 2 họ đoàn kết thuỷ chung
Tam sơn tứ hải giao huynh đệ
Chúc cho nhân duyên đôi lứa được thắm nồng
Đàn vui dạo khúc đường xa
Người vui hát khúc câu ca cuộc đời
Ngàn năm dẫu có xa vời
Chúc cho đôi bạn chọn đời ái ân
Dù cho sóng gió ngàn lần
Đôi ta khăng khít trăm phần đẹp hơn

Hai họ dâu gia ngàn năm còn nguyên vẹn
Hạnh phúc............. trăm năm vẫn đẹp đôi
Và có lẽ cũng từ nay hai trái tim vàng
Trăm năm vẫn đập nhịp nhàng bên nhau
Có trầu không thể thiếu cau
Cho môi em thắm cho lòng anh say

4. Đoạn kết
Chúng tôi xin chân thành cám ơn các cụ, các ông các bà, các thủ trưởng, cô chú bác, anh chị em bạn bè nam nữ xa gần đó bớt chút thời gian để về mừng và chia vui cùng hạnh phúc của đôi bạn trẻ và gia đình.
Cuối cùng xin kính chúc các cụ các ông các bà mạnh khoẻ, chúc các bạn bè nam nữ thanh niên trẻ, khoẻ, hạnh phúc- luôn luôn toại nguyện tình yêu theo đúng ước mơ.
Hỡi các bạn bè nam nữ thanh niên, đất ở đây rất lành, người ở đây rất dịu hiền. Tình yêu có thật nhiều, xong mỗi bạn trẻ cần phải khẩn trương chọn cho mình một tình yêu duy nhất; sau niềm vui này chúng tôi hy vọng sẽ còn có bao nhiêu tình yêu như thế nữa

Hỡi các bạn bè nam nữ thanh niên đất ở đây rất lành, người ở đây rất dịu hiền. Tình yêu có thật nhiều, xong mỗi bạn trẻ cần phải khẩn trương chọn cho mình một tình yêu duy nhất; sau niềm vui này chúng tôi hy vọng sẽ còn có bao nhiêu tình yêu như thế nữa
Hỡi ai còn ngượng ngựu hóy tỏ lòng cùng nhau
Để rồi một ngày sau anh cùng em chung lối
Hạnh phúc vui với đời - đôi mình mãi có đôi
Còn bây giờ tôi xin kính mời tất cả chúng ta hãy khẩn trương ra mua vé để trở về với vương quốc trẻ mãi không già - ngàn đời bất diệt.

Share with your friends